Balochistan - “miền đất hứa” mới của IS

Thứ ba, 12/01/2016 09:05

(Cadn.com.vn) - Tỉnh Balochistan là khu vực thuộc Pakistan, tiếp giáp với Iran và Afghanistan, là nơi hoạt động của các nhóm phiến quân người Sunni chống lại chính quyền Tehran của người Shitte. Tuy nhiên, nơi đây giờ đang trở thành mảnh đất mới mà IS đang muốn nhắm tới. Ngoài Iraq và Syria, có thể IS đang tìm đường đến Balochistan để quy tụ các nhóm phiến quân ủng hộ tổ chức khủng bố này.

Năm 2003, Abdul Malik Rigi, một người theo chủ nghĩa Hồi giáo Sunni, thành lập Jundallah với tôn chỉ chống người Shitte và chính phủ Iran - đối thủ của cộng đồng hồi giáo Sunni tại vùng Trung Đông.

Năm 2010, sau khi Rigi bị chính quyền Iran treo cổ với cáo buộc liên minh với IS, tổ chức Jundallah tan rã thành 3 nhóm nhỏ: Jaish-al-Adl, Jaish-al-Nasr, và Lashker-e-Khorasan. Trong đó, Jaish-al-Adl là nhóm mạnh nhất và đừng tổ chức các cuộc tấn công nhằm vào các Vệ binh Cách mạng Iran cả trên lãnh thổ của nước này cũng như tại khu vực biên giới chung với Iran và Pakistan. Một trong những vụ tấn công chết chóc nhất xảy ra vào tháng 10-2013, khi 14 Vệ binh Iran bị giết hại gần khu vực Sarawarn, trên khu vực biên giới. Jaish-al-Adl nói rằng, vụ tấn công là để trả đũa cho vụ thảm sát của Iran tại Syria cũng như sự tàn bạo mà Iran đã thực hiện chống lại cộng đồng người Sunni, trong đó có các thanh niên người Baloch.

Bị tấn công mạnh mẽ ở Iraq và Syria, nhóm cực đoan IS hiện đang  manh nha mở rộng ảnh hưởng tại Balochistan của Pakistan.

Mối lo “cảm hứng từ IS”

Theo nhà báo Scott Peterson của tờ CS Monitor, mặc dù không có một sự liên kết trực tiếp nào giữa chương trình hoạt động địa phương của IS với nhóm Jaish-al-Adl, số vụ tấn công thường xuyên gia tăng bất thường ở khu vực biên giới hẻo lánh này cho thấy, các phiến quân tại Pakistan đang lấy cảm hứng từ các thành công của IS tại Syria và Iraq.

Một số nhà phân tích tin rằng, các nhóm tách ra từ Jundullah có thể ngã theo IS vì 3 lý do: Nhóm này không có nhân vật trung tâm, hoạt động chính của họ là sắc tộc và họ đang chống lại một nhà nước của người Shitte.  Chính quyền Iran từng ám chỉ Pakistan phải chịu trách nhiệm vì đã cung cấp nơi trú ẩn cho các phiến quân Jundullah - cáo buộc mà Pakistan hoàn toàn bác bỏ.  Đối với Tehran, Jundullah là một phong trào do Mỹ và Pakistan ủng hộ.

Các dấu hiệu của IS

Tháng 8-2014, người dân tại quận Awaran ở Balochistan thấy các dòng chữ xuất hiện trên các bức tường ở địa phương này. Nhóm Lashker-e-Khorasan đã viết rằng, người Zikris và người Hindus cần phải cải đạo sang Hồi giáo Sunni hoặc sẽ chết. Vào ngày 28-8, có 6 người Zikris bị những kẻ lạ mặt bắn chết tại nơi thờ tự có tên là Zikrkhana.

Tại thủ phủ Quetta của Balochistan, một bức tường trên đường Inscomb cũng có khẩu hiệu của IS. Thậm chí, phía trước lãnh sự quán Iran, nơi luôn có sự hiện diện của cảnh sát và bảo vệ an ninh, các bức tường cũng cho thấy các dấu hiệu của IS. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu có sự hiện diện của IS tại Quetta hay không, Cảnh sát trưởng Quetta, ông Razaq Cheema nói rằng, IS không có cơ hội đến Balochistan qua ngã Afghanistan.

Trong khi đó, ông Abdul Malik Baloch, Tỉnh trưởng Balochistan, nói với các phóng viên rằng, sự hiện diện Lashkar-e-Khorasan tại Balochistan là không mới. Trên thực tế, nhóm này đã đe dọa người Zikris trong nhiều năm qua. Trong khi đó, các thành viên của TTP thề liên kết với IS một cách công khai qua truyền thông và sự ảnh hưởng của chúng tại Balochistan là không thể chối cãi. Theo cảnh báo của các nhóm hoạt động tôn giáo, IS đang cố thiết lập một chỗ đứng tại tỉnh này. Một thông tin cũng đáng lưu ý khi một phát ngôn viên của Jundallah cho biết, đại diện của IS đến Balochistan để thăm tổ chức này và tìm hiểu xem liệu, chúng có thể quy tụ các nhóm nhỏ phiến quân tại Pakistan hay không.

Mặc dù giới chức chính phủ Pakistan bác bỏ thẳng thừng thông in này, thực tế cho thấy Balochistan đang ngày càng có dấu hiệu trở thành một mặt trận mới trong cuộc chiến chống khủng bố.

Gia Thịnh
(Theo Diplomat)